"Cô nghĩ tôi thật sự khao khát được gần gũi cô sao?"
Khi quyết định quan trọng nhất cuộc đời đến, tôi cảm thấy thanh thản lạ thường. Nhưng khi nhìn thấy con trai mới 3 tuổi ngủ bên cạnh, tôi không kìm được nước mắt. Tôi muốn con có cha như bao đứa trẻ khác, nhưng giờ đây tôi phải xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn, khi trong lòng đã quyết định ly hôn. Ba năm trước, tôi kết hôn với chồng - một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, nhưng giờ tôi cảm thấy những điều đó không đủ. Tôi là giáo viên dạy tiếng Anh, còn anh là nhân viên kinh doanh với thu nhập cao. Khi yêu, anh rất lãng mạn và hào phóng với tôi.
Anh thường đưa tôi đi chơi vào cuối tuần, nhưng chúng tôi chỉ hẹn hò ban ngày và chỉ gặp nhau vào hai tối cuối tuần. Anh nói mình bận khách hàng, nhưng thực ra lại chơi bài bạc suốt đêm. Khi yêu, anh giấu kín thói quen này, nhưng sau khi kết hôn, anh công khai. Là vợ chồng mới cưới, tôi thường phải ngủ một mình vì anh đi đến khuya hoặc gần sáng mới về. Tôi đã cố gắng thuyết phục anh dừng chơi để lo cho tương lai, nhưng anh không nghe. Tôi cũng đã nói chuyện với bố mẹ chồng, nhưng họ thờ ơ và cho rằng anh chỉ chơi bài mà không có nợ nần gì.
"Đàn ông cũng cần có thú vui riêng", bố mẹ chồng tôi từng nói, khiến tôi cảm thấy chán nản. Suốt 3 năm làm vợ, làm dâu, những buổi tối trở thành nỗi ám ảnh. Chồng tôi say mê cờ bạc, bỏ bê vợ con, thậm chí ngay cả khi tôi mang bầu. Anh vui khi thắng, nhưng khi thua lại trút giận lên tôi. Cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo, mỗi lần gần gũi với anh là một cực hình, không có cảm xúc. Nếu tôi không chiều theo, anh sẽ đánh đập và chửi bới.
Chồng tôi từng nói rằng anh chỉ gần gũi tôi khi thua cờ bạc, coi đó là cách "giải đen" chứ không phải vì yêu thương. Câu nói đó khiến tôi ghê sợ suốt 3 năm qua. Mặc dù anh rất yêu con, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Giờ đây, tôi quyết định tự cứu lấy cuộc sống của mình, không để hạnh phúc phụ thuộc vào một người chồng tệ bạc.
Quyết định này muộn còn hơn không, đúng không mọi người?



Source: https://afamily.vn/co-tuong-toi-ham-ho-gan-gui-co-lam-a-6344.chn